ấm hơi kỷ niệm

rón rén bước
xuân ôm phao chìm
con tim sốc
nhân thế mù sương
ly rượu Tết
ngượng nghịu xuân đến
mình với ta
nhốt trong tưởng tượng
tếu táo
đêm buông sương lạnh
bóng tối tủi hờn
ngoài trời
vài con đom đóm
say sưa bóng hạc
buông mình trong cõi đêm
tình loang
sóng sánh tiếng đàn
giật mình tàn canh
gió mỏng

tình ảo
chương trình thăng tiến
vần thơ nức nở cội nguồn dòng sông
những bước đi vỡ mộng
ngược dòng thơ
tình qua ngõ tối
sầu dâng
làn môi tím
hơi thở nghe rất vội
thơ mỏi cánh
thu mong manh
đường tơ
lạnh như ngọn mác
thăm thẳm tuyết dầy
trùng khơi bóng tối
trời xanh thẫm
thấy đời người nghiêng ngả
tỏa rễ
phong ba từ lòng đất
gió ngọc ngà
kỷ niệm
hoan ca


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

thấy tình loang nắng
sóng sánh tiếng đàn
giật mình tàn canh
gió mỏng,thích!

Nặc danh nói...

sầu dâng
làn môi tím
hơi thở nghe rất vội
thơ mỏi cánh
thu mong manh,yêu!

Đăng nhận xét