cho mùa xuân thức

ru tình
hoài niệm thời gian
cho quên đi nỗi xa năm tháng
thuyền trôi
lang thang nỗi buồn
hồn bước chân vào vùng mộng mị
nghĩa địa trắng
trái tim con vụt lớn
con tạo chuyển xoay
điệp khúc mưa ngâu tháng bảy
một chữ sầu thiên thu trong vắt
giữ màu kỷ niệm
dâng tặng tháng năm người
ngập ngừng
một chút tình khờ khạo
dắt tay nhau
đi tìm ánh mặt trời
quá khứ
nhẹ làn hơi thở
phút mộng mơ

bỏ lại
bầu trời trong ly rượu
mơ sương tuyết núi rừng
tìm cánh én cho mùa xuân thức
làn môi
rối bời suy nghĩ
cánh hoa đào mùa xuân
còn thắm mãi chờ người trao tặng
bao dung chờ đợi
muộn màng tháng năm về
cái nhìn đằm thắm lòng sôi nổi
rong chơi
bàn tay chờ đợi
vũ trụ trong mắt người
ngượng ngùng bao lần mắc lỗi
bến đỗ
vần thơ lên bờ
dắt tay nhau tri ân mùa hạ
đêm tròn nghĩ suy


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thuyền trôi
lang thang nỗi buồn
hồn bước chân vào vùng mộng mị,thích!

Nặc danh nói...

bỏ lại
bầu trời trong ly rượu
mơ sương tuyết núi rừng
tìm cánh én cho mùa xuân thức,thích!

Nặc danh nói...

làn môi
rối bời suy nghĩ
cánh hoa đào mùa xuân
còn thắm mãi chờ người trao tặng,nghiện!

Nặc danh nói...

bến đỗ
vần thơ lên bờ
dắt tay nhau tri ân mùa hạ
đêm tròn nghĩ suy,choáng,mê!

Đăng nhận xét