đời trăng

đêm gặp biển
vấn vương nốt nhạc
ngồi nghe sông kể chuyện quê hương
những trang thơ theo mây gió tìm bờ
để ngàn năm biển dạt dào con  sóng
kỷ niệm
tuổi ngọc ngà dâng hiến
những cánh sóng mộng mơ
nuôi hồn thơ
sông đắp thành bờ
tìm luyến nhớ bằng chiều dài dang dở
đêm vọng
thuở mặt trời cằn cỗi
những mảnh trăng gầy xương rơi
trách chi nhau giữa đường đời trơn trượt
bước vào thu
lá vàng in bóng
ánh đèn đêm hun hút gió sương
nụ hôn
say ngát hương nồng
giấc mơ cũ dắt tay nhau vào mộng

tuổi trẻ
nuôi hy vọng từ bờ mi xanh
rộng giữa trời đại bàng tung cánh
áo cưới
trăm ngàn ngọt đắng
khăn voan xé toạc bầu trời
vạn tiếng yêu rùng mình hoang hoải
gói vụn nghĩ suy
vò nát nhàu kỷ niệm
thăm thẳm gió mưa
thăng trầm nhịp khúc
nắng được mùa
thương nhớ
nụ hôn hòa nước mắt
gió dồn tuyết giăng
ngày vò võ trăng khuya gục mặt
lương duyên
đứng ngồi không yên
cành hoa trắng giọt sương bay vào mắt
đời trăng



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

nuôi hồn thơ
sông đắp thành bờ
bằng chiều dài tình yêu dang dở,thích!

Nặc danh nói...

đêm vọng
thuở mặt trời cằn cỗi
những mảnh trăng gầy xương rơi
trách chi nhau giữa đường đời trơn trượt,thích!

Nặc danh nói...

nụ hôn
say ngát hương nồng
giấc mơ cũ dắt tay nhau vào mộng,nghiện!

Nặc danh nói...

áo cưới
trăm ngàn ngọt đắng
khăn voan xé toạc bầu trời
vạn tiếng yêu rùng mình hoang hoải,lạ,thích!

Nặc danh nói...

thương nhớ
nụ hôn hòa nước mắt
gió dồn tuyết giăng
ngày vò võ trăng khuya gục mặt,mê!

Đăng nhận xét