chúm chím mùa đông

nhân duyên
bóng tàn theo mộng
dư thừa bong bóng
trời nổi cơn mưa
lòng quán khách nghe sầu lá chết
lang thang hạt bụi
đếm giọt thời gian
sương vương áo bóng đêm quần tụ
lưu luyến
tình đầu dở mộng
mong manh nắng lụa trên ngàn
bàn tay trắng hái lụi tàn ngày tháng
đến trễ
nghìn trùng lơ lửng
ngượng ngùng
hoa cỏ bùa mê
cho lan cháy thành muôn  ngàn suối tóc

giản dị
đừng mong ước thiên đường
tình người bướm ong qua lại
nuôi hồn thơ
chúm chím mùa đông
tình con nước canh gà hiu hắt
nửa tấc vàng son
bóng đêm mộng mị
ngã ba đời
đường bay
chim rừng quên vỗ cánh
tiếng buồn vang trong mây
để hồn người chất sầu vạn cổ
cảm đề
máu chảy vương xuân lệ
ngọn gió thời gian đổi hướng bay
nghìn năm vằng vặc trăng quê cũ
cỏ tươi
ý nhị sông đời
hoàng hôn chết cầu vồng khép lại
loãng bầu trời
sợ hãi

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

lòng quán khách nghe sầu lá chết,thích!

Nặc danh nói...

lưu luyến
tình đầu dở mộng
mong manh nắng lụa trên ngàn
bàn tay trắng hái lụi tàn ngày tháng,hãi!

Nặc danh nói...

ngượng ngùng
hoa cỏ bùa mê
cho lan cháy thành muôn ngàn suối tóc,phê!

Nặc danh nói...

nuôi hồn thơ
chúm chím mùa đông
tình con nước canh gà hiu hắt,hãi!

Nặc danh nói...

đường bay
chim rừng quên vỗ cánh
tiếng buồn vang trong mây
để hồn người chất sầu vạn cổ,thích!

Nặc danh nói...

cỏ tươi
ý nhị sông đời
hoàng hôn chết cầu vồng khép lại,khoái!

Đăng nhận xét