nuôi mầm câu thơ

lặng thinh nỗi nhớ
thui thủi vần thơ
xa rồi quá khứ
run trời cơn mưa

trái ngang một thửa
hững hờ nụ cười
tháng ngày tìm trốn
trốn tình tình theo

chơ vơ hoa lá
lạc vần câu thơ
nắng mưa hỉ hả
nghẹn ngào đêm chờ

mặt trời rửa mặt
tan rữa cơn mưa
nỗi buồn năm tháng
xem  tình ngủ trưa

hồn đêm hiu quạnh
lạnh lùng nghĩa trang
xương người vàng võ
nhuộm màu trắng tang

trăm năm hoang hoải
chán ngán tình người
thiên đường vũng tối
muộn màng tương lai

nắng về bỡ ngỡ
gục đầu vần thơ
dạt dào nhung nhớ
nuôi tằm nhả tơ

yêu thương lụt lội
tình sầu vắt vai

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

xa rồi quá khứ
run trời cơn mưa,thích!

Nặc danh nói...

nắng mưa hỉ hả
nghẹn ngào đêm chờ,khoái!

Nặc danh nói...

mặt trời rửa mặt
tan rữa cơn mưa
nỗi buồn năm tháng
xem tình ngủ trưa,tuyệt!

Nặc danh nói...

thiên đường vũng tối
muộn màng tương lai,vui!

Nặc danh nói...

nắng về bỡ ngỡ
gục đầu vần thơ
dạt dào nhung nhớ
nuôi tằm nhả tơ,yêu!

Đăng nhận xét