đêm sầu nghĩ mơ

lao xao nỗi nhớ
lâng lâng mộng sầu
ngỡ mình lạc lối
đêm về tim đau

nghe bao lá rụng
sương mù quện nhau
lênh đênh hoa tím
tình trôi hững hờ

nắng may áo mới
mắt cười xinh môi
khát vọng mặt trời
giấc mơ về lại

yêu đương mộng mị
diêu bông mộng mơ
mặt trời hoa trắng
dấu ấn đợi chờ

khởi nguồn ánh sáng
bến đỗ sau cùng
nợ hồ gian khổ
đêm sầu nghĩ mơ

yếu mềm ý nghĩ
trời mộng yếu lòng
nắng mưa thủ thỉ
xoay vòng long đong

một đời khắc khoải
mưa tròn bờ vai

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

lênh đênh hoa tím
tình trôi hững hờ
,thích!

Nặc danh nói...

khát vọng mặt trời
giấc mơ về lại,mê!

Nặc danh nói...


khởi nguồn ánh sáng
bến đỗ sau cùng
nợ hồ gian khổ
đêm sầu nghĩ mơ,thích!

Nặc danh nói...

nắng mưa thủ thỉ
xoay vòng long đong,khoái!

Đăng nhận xét