đỉnh hồn ngủ đậu

ươm xuân
thơm từ quê hương
hạt ấm êm thời vận
bất chợt vương nỗi buồn thời tiết
giọt nước mắt ngọt
tiềm ẩn niềm vui
bếp lửa chiều thơm khói
hương sắc
rong chơi trăm ngả
lòng nghiêng
sóng hoa quỳnh muộn
vay một chút tình
bâng khuâng lỗi cũ
lỡ buông
níu cành thiên lý
trăm nghìn hồng tía vẽ xuân xanh
cành lộng gió vườn thơm bao nụ
duyên dáng
đỉnh hồn ngủ đâụ
lời tự tình cuối năm

nhìn xuống đất
nét đẹp mơ hồ
ngước trời cao
thấy tình loang lổ
hoang mơ
bước chân chưa về kịp
niềm vui
qua mấy ngõ hoa
gót chân đưa mộng bồi hồi năm tháng
nhỡ
linh thiêng tội lỗi
ngập ngừng chân bước cõi ngoài
xếp lòng thành đôi cánh chim bay
rớt cánh diều trái tim lụt lội
tình ảo
vầng trăng nhắm mắt
tóc rủ dòng sông
tang bồng nỗi nhớ
mộng dâu tằm
trăm năm

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

bất chợt vương nỗi buồn thời tiết
giọt nước mắt ngọt
tiềm ẩn niềm vui
bếp lửa chiều thơm khói,thích!

Nặc danh nói...

vay một chút tình
bâng khuâng lỗi cũ
nỡ buông,thích!

Nặc danh nói...

duyên dáng
đỉnh hồn ngủ đâụ
lời tự tình cuối năm,hãi!

Nặc danh nói...

xếp lòng thành đôi cánh chim bay
rớt cánh diều trái tim lụt lội,khoái!

Nặc danh nói...

tình ảo
vầng trăng nhắm mắt
tóc rủ dòng sông
tang bồng nỗi nhớ
mộng dâu tằm
trăm năm
,hãi,mê!

Đăng nhận xét