mùa xuân sợ hãi

sương gày guộc
khao khát nắng mùa thu
người bước ra từ trong bóng tối
vầng trăng ảo thuật
tâm tư ngục tù
thả buồn
phiêu du chân trời lạ
ngoài song
mây gió chợt lên ngôi
suy nghĩ trong vùng tăm tối
mộng mị
thời gian treo trước cửa
lòng hành khất giọt thơ lạnh giá
hoang vu nỗi sầu
mộ khóc
thăm thẳm vùng sương lạnh
gió kết nụ đồi hoang
bước chân nhúng màu năm tháng
chênh chao tuyết
sóng vỗ tình người
nắng cạn

du xuân
khăn voan áo cưới
hoa gạo đẩy mái chèo
người vồn vã vui trong ngày hội
hương nồng
nắng quét sầu đông
chập chờn én mênh mông cõi mộng
say tình
nụ cười hồng đôi má
bến nước ngát hương đồng
tiếng tơ lòng nắng mưa gội rửa
dư âm
râm ran pháo nổ
ong bướm gợi tình
cành mai trắng trăng về níu áo
dung nhan nỗi nhớ
mơ màng thi nhân
con sóng lớn thắt đời quằn quại
nắng tâm thần




7 nhận xét:

Nặc danh nói...

mộng mị
thời gian treo trước cửa
lòng hành khất giọt thơ lạnh giá
hoang vu nỗi sầu,thích!

Nặc danh nói...

mộ khóc
thăm thẳm vùng sương lạnh
gió kết nụ đồi hoang
bước chân nhúng màu năm thàng,choáng!

Nặc danh nói...

chênh chao tuyết
sóng vỗ tình người
nắng cạn,tuyệt!

Nặc danh nói...

hoa gạo đẩy mái chèo
người vồn vã vui trong ngày hội,thích!

Nặc danh nói...

hương nồng
nắng quét sầu đông
chập chờn én mênh mông cõi mộng,thích!

Nặc danh nói...

tiếng tơ lòng nắng mưa gội rửa,hãi!

Nặc danh nói...

dung nhan nỗi nhớ
mơ màng thi nhân
con sóng lớn thắt đời quằn quại
nắng tâm thần,yêu!

Đăng nhận xét