chạng vạng nghĩ suy

bóng tối
kéo cuộc đời gần lại
vòng quay mặt trời mỗi ngày
đêm thao thức
người chạng vạng mộng mị
trăng thiên di suy nghĩ nhu mì
ngả sầu
giận hờn đâu biết nói
khóc chi
tình phụ lòng nhau
chiếc lá xưa nay đã ngả màu
sầu tăm tối nát nhàu kỷ niệm
cơn mưa
nhìn trang nhật ký
trăng tình nhân nhánh liễu hao gầy
của một thời vẽ mộng theo mây
hồn là gió với nắng ngàn tay vẫy
thăm thẳm chiều sâu
lung linh địa cầu
đưa ánh nắng về thăm ngàn vũ trụ
khắc khoải
giấc mơ người sợ hãi
những bước dài thời gian

chạnh lòng
nắng tàn giấc mộng
có phải em cô gái thuở bình minh
ru giấc nhớ và kéo buồn năm tháng
ái ngại
mưa giũ tóc
lang thang tháng năm
hoang tàn mùa đông lạnh lẽo
hương trầm
hàng cây buồn lệ nhỏ
hắt hiu bóng tối đi về
đêm thành phố mưa sa mộng mị
thăm thẳm yêu thương
cây gạo nở nụ hồng
chập chờn cánh én bay vào mộng
tưởng nhớ
mảnh hồn lưu lạc
bồng bềnh
sắc không




7 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiếc lá xưa nay đã ngả màu
sầu tăm tối nát nhàu kỷ niệm,thích!

Nặc danh nói...

trăng tình nhân nhánh liễu hao gầy
của một thời vẽ mộng theo mây
hồn là gió với nắng ngàn tay vẫy,thích!

Nặc danh nói...

thăm thẳm chiều sâu
lung linh địa cầu
đưa ánh nắng về thăm ngàn vũ trụ,tuyệt!

Nặc danh nói...

khắc khoải
giấc mơ người sợ hãi
những bước dài thời gian,mê!

Nặc danh nói...

có phải em cô gái thuở bình minh
ru giấc nhớ và kéo buồn năm tháng,hãi!

Nặc danh nói...

ái ngại
mưa giũ tóc
lang thang tháng năm
hoang tàn mùa đông lạnh lẽo,thích!

Nặc danh nói...

hắt hiu bóng tối đi về
đêm thành phố mưa sa mộng mị,thích!

Đăng nhận xét