giọt nào ngưng đọng

chiều đi
nắng sáng màu tươi trẻ
tình như sao khuya
huyệt sâu um cỏ dại
mà phách hồn ôm ngược vòng tay
say đắm
phút giây chan chứa mộng
vỡ tan rồi cốc rượu đầy vơi
cười lên em bóng tối u sầu
tình gặp gỡ hồn lay giấc mộng
gieo nắng
hiện hình căn gác nhỏ
bỗng mê ly thấy trắng mây trôi
mộng hiền vui thăm thẳm chân trời
nâng ánh sáng buồm treo cửa sổ
linh thiêng
thịt da rờn rợn
tiếng cười
náo động cõi hư vô

lời của gió
tiếng yêu trong tưởng tượng
hồn trơn
vấp ngã bóng mê say
lòng huyệt
lạnh lùng sương giá buốt
mồ hoang sầu não nỗi buồn
chuốc rượu
cánh cò nghiêng mặt sóng
buồm trăng
chếch nửa tiền duyên
vườn xanh
võng gió an lành
phòng trưa
hồn ru nhẹ mây trong mặt nước
một mình thoang thoảng
lãng đãng mùa thu
màu lăng tẩm âm u tượng đá
vội vàng
thế kỷ sương sa




2 nhận xét:

Nặc danh nói...

vỡ tan rồi cốc rượu đầy vơi
cười lên em bóng tối u sầu
tình gặp gỡ hồn lay giấc mộng,thích!

Nặc danh nói...

hồn trơn
vấp ngã bóng mê say,thích!

Đăng nhận xét