võng thời gian

trái tim
dừng chân hay hé mở
nón bài thơ em thả trên cầu
chìa khóa thần trong tay rực rỡ
tràn ngập
nhạc nồng say mơ mộng
hẹn từ muôn kiếp trước vạn màu
trong ánh mắt đam mê vĩnh cửu
suối tóc mây dạ hội thu bay
mở lòng
chân thành không giả dối
trái tim
nguồn thánh thiện yêu thương
mộng mơ
vị đắng thiên đường
lửa thiêu đốt nghĩ suy địa ngục
gieo hạt
thuận hòa mưa nắng
đại thụ nhớ thương

sóng gợn
lấp lánh chiều mặt biển
dòng tình ái lung linh
mây đùa giỡn hút hồn theo gió
vuốt tóc
thì thào trong đêm
mối tình thủy triều dâng sóng cả
thơ vỡ
chen lấn hồn trong mắt
căng phồng diễm mộng gió yêu
bài ca hạnh phúc dành cho đêm bạch nguyệt
cổ thụ mùa đông
sừng sững bạn đường
trơ cành lá tuyết đông giăng bủa
chờ mãi
năm hoài tha thiết
mạch tủy hương hoa
nuôi cho lớn hướng dương mùa hạ
nghĩa địa đen
tình người lạc lỗi
võng thời gian

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

mộng mơ
vị đắng thiên đường
lửa thiêu đốt nghĩ suy địa ngục,hãi!

Nặc danh nói...

vuốt tóc
thì thào trong đêm
mối tình thủy triều dâng sóng cả,thích!

Nặc danh nói...

thơ vỡ
chen lấn hồn trong mắt
căng phồng diễm mộng gió yêu
bài ca hạnh phúc dành cho đêm bạch nguyệt ,choáng!

Nặc danh nói...

chờ mãi
năm hoài tha thiết
mạch tủy hương hoa
nuôi cho lớn hướng dương mùa hạ,yêu!

Nặc danh nói...

nghĩa địa đen
tình người lạc lỗi
võng thời gian,phê!

Đăng nhận xét