văng vẳng bóng trăng

thơm nắng
ngọt tình nồng
cánh đồng hoa thân ái
những con đường mòn
tan rữa mùa đông
tình yêu lập thể
ngọc kết sương mai
cỏ cây thơm lá giấc mơ huyền diệu
cánh rừng thưa
bờ biển rộng
muôn đời mênh mang
sóng vỗ
đánh chìm giấc mơ
đêm ôm ấp vùng trời xa lạ
vỡ mộng tình vàng
giọt sương năm tháng
văng vẳng bóng trăng
tha phương ngàn dặm tủi hờn
rơi năm tháng yêu thương vuốt mặt
bỏ ngỏ chân trời
thuyền lộng gió
ước mơ

gió núi
hoa cỏ đắm tình người
đêm về giấc mơ sóng sánh
hạnh phúc hương hoa đồng nội
cánh cò nhấc bổng vần thơ
tung tăng nắng giấc người bơi lội
bước vào thu
hát cùng ngọn gió
bệ vệ sương mù tình huynh đệ no say
cùng đánh thức xoay vần vũ trụ
lãng tử
du thử cuộc đời
lòng nhân thế nuốt cay tình phụ
hoang hoải nghĩ suy
đêm hẹn hò chuyện trò giun dế
rót rượu
ngượng nghịu phím đàn
chiếc lá xanh tủi hờn đêm lạnh
rón rén
giọt tình xanh




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

tha phương ngàn dặm tủi hờn
rơi năm tháng yêu thương vuốt mặt,thích!

Nặc danh nói...

hạnh phúc hương hoa đồng nội
cánh cò nhấc bổng vần thơ,hay!

Nặc danh nói...

bước vào thu
hát cùng ngọn gió
bệ vệ sương mù tình huynh đệ no say
cùng đánh thức xoay vần vũ trụ,thích!

Nặc danh nói...

hoang hoải nghĩ suy
đêm hẹn hò chuyện trò giun dế,khoái!

Đăng nhận xét