hoa về lá bay

tí tách
ngàn năm mưa còn đổ
kẻ ngồi
mang tâm sự cuồng ngông
mưa trong mắt suy tư đôi vần chữ
chiều xuống đồi hạ bút vẫn chưa xong
ru vàng
hạt bụi bao tình nghĩa
mưa rơi
từng giọt chiều hoang
đời nghiệt ngã
bất hạnh đa mang
gió đã nổi đầy trang kỷ niệm
bỏ lại nơi đây
sau lưng một nhịp cầu
buồn như giông bão từ nơi khác tới
mồ côi
rơi dài dòng nước mắt
giữa mùa hè mà hiu hắt mùa đông
héo tàn
phù du đời gặt

trắc trở
nghiêng mình trở dậy
nối gót thời gian chất ngất lá rơi
nợ tang bồng chỉ còn là năm tháng
cầu xin một chút nắng trời ban
mưa trong mắt
nhớ thương mùa nắng mượt
kẻ ngồi mang tâm sự đầy vơi
hạ bút chép đôi vần thơ nguội
nắng sưởi cuộc đời mưa đẫm vai
hành trang
đâu mùa kỷ niệm
trang cuộc đời hoa về lá bay
hỏi lòng
phương trời nam bắc
sầu nghe than thở chốn yêu ơi
gió lạnh
đại bàng tung cánh

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

mưa trong mắt suy tư đôi vần chữ
chiều xuống đồi hạ bút vẫn chưa xong,thích!

Nặc danh nói...

đời nghiệt ngã
bất hạnh đa mang
gió đã nổi đầy trang kỷ niệm,nghiện!

Nặc danh nói...

giữa mùa hè mà hiu hắt mùa đông,mê!

Nặc danh nói...

hạ bút chép đôi vần thơ nguội
nắng sưởi cuộc đời mưa đẫm vai,thich!

Đăng nhận xét