đời ướp bóng

tiếng đàn gẫy
lạc mình trong tưởng tượng
vụn vỡ thời gan thăm thẳm địa đàng
thánh thót giọt bay gãi sầu nốt nhạc
cho mơ màng
sắp rượu hàng ngang
sương mù
ngọn đèn thao thức
tình hoang
giữa lòng thế nhân
ngày xuân chim én đưa tình
mây cao thấp vấn vương chờ đợi
khát vọng
hoa gầy trước gió
rượu bình minh lặn ngụp chân trời
nuôi ý thức vết chân loang lổ
nhẹ tấm lòng cách trở lương duyên
hoang hoại
địa cầu sương chiều lạnh
vần xoay
câu chữ lung linh

dìu nhau
bước vào mùa hoa động
bén duyên may áo cưới xuân về
trăng vạn thức như con đò sóng bể
dập dìu sương thêm lạnh đêm khuya
sấm động
lối đi về ngạo nghễ
vịn vai như muốn kể chuyện xưa
lắng đọng
đẫm màu viễn xứ
bờ môi chất chồng nghĩ suy
trên con đường mây trắng lặng câm
gió ướt dầm giật tung hàng chữ
ngận ngùi
sớt chia lời tình tự
bông hồng trôi giữa đại dương
đời vui
người ướp mộng




6 nhận xét:

Nặc danh nói...

thánh thót giọt bay gãi sầu nốt nhạc
cho mơ màng
xắp rượu hàng ngang,phê!

Nặc danh nói...

ngày xuân chim én đưa tình
mây cao thấp vấn vương chờ đợi,thích!

Nặc danh nói...

rượu bình minh lặn ngụp chân trời
nuôi ý thức vết chân loang lổ,khoái!

Nặc danh nói...

trăng vạn thức như con đò sóng bể
dập dìu sương thêm lạnh đêm khuya,yêu!

Nặc danh nói...

trên con đường mây trắng lặng câm
gió ướt dầm giật tung hàng chữ,khoái!

Nặc danh nói...

bông hồng trôi giữa đại dương
đời vui
người ướp mộng,choáng!

Đăng nhận xét