lệch đường ngôi hẹp

trái đất bơ vơ
trăm con mộng hẹn hò lui tới
ngồi nghe
sông nước bồi hồi
ngàn năm bến lạ sông trôi nghẹn
hoa lá
rượu tình tràn bến mộng
đêm không gian
rung động cõi tâm linh
một mình
thả vần thơ xuống biển
khờ khạo tim
thầm tiễn tình duyên
con gái
bâng khuâng cành phong nguyệt
lạc vần thơ
im giấc chiêm bao
ngày ra
người ngồi gỡ nắng
phong vân
muối ngỡ ngọt ngào

đầu năm
bông hồng gieo ngọc
chim lợp vòm me khúc nhạc êm
thầm cuốn lòng vui lên tận núi
kẻ điên khùng se mộng cho bay
hát trên núi
gió rung ngàn hoa dại
trăng trôi về phố đông người
ngủ đi thôi ngọn cỏ may êm ái
tình hồng
phút lặng thinh trời rộng
không gian xanh chim vụt cánh bay
hỏi ai
người vui trong mộng
bay đỉnh hồn ngủ đậu như chim
vỡ gió
lệch đường ngôi hẹp
bóng vô hình



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngồi nghe
sông nước bồi hồi
ngàn năm bến lạ sông trôi nghẹn ,thích!

Nặc danh nói...

một mình
thả vần thơ xuống biển
khờ khạo tim
thầm tiễn tình duyên,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

ngày ra
người ngồi gỡ nắng
phong vân
muối ngỡ ngọt ngào,khoái!

Nặc danh nói...

thầm cuốn lòng vui lên tận núi
kẻ điên khùng se mộng cho bay,hãi,thích!

Đăng nhận xét