nửa buồn chờ đợi

dòng sông ánh sáng
bàng hoàng bóng mây
nửa buồn chờ đợi
chùa hoang biển người

hoa hồng ái ngại
mặt hồ sóng êm
thơ thần ngây dại
phải lòng trăng lên

đêm trăng vướng bận
âu yếm đầu đời
mùa xuân ngọc thiện
thơ vui thỏa người

phách hồn lảo đảo
cõi trí mênh mông
nửa đêm thắp sáng
sương đong lệ rơi

thương ai níu mộng
trăm vạn nỗi niềm
búng từng giọt huyết
mộ phần linh thiêng

khóc thương đầu bạc
mơ duyên thuở nào
đường vào tình sử
phương nào chiêm bao

nối dài quá khứ
ngắt quãng thời gian
chuyến đò nghiêng ngả
duyên tình lang thang

giấc mơ chìm nổi
bồng bềnh nghĩ suy

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

thơ thần ngây dại
phải lòng trăng lên,khoái!

Nặc danh nói...

đêm trăng vướng bận
âu yếm đầu đời
mùa xuân ngọc thiện
thơ vui thỏa người,thích!

Nặc danh nói...

búng từng giọt huyết
mộ phần linh thiêng,thích!

Nặc danh nói...

đường vào tình sử
phương nào chiêm bao,khoái!

Nặc danh nói...

nối dài quá khứ
ngắt quãng thời gian
chuyến đò nghiêng ngả
duyên tình lang thang,mê!

Đăng nhận xét