biển trăng

sầu trọn gói
trăm năm lỡ chuyện
chắt chiu mấy nhánh sông đời
ngậm vị đắng duyên trầu cau lỡ dở
ru đời con chữ rời tay
giữa trời
một vì sao vừa rụng
bước chân
ngả rẽ hoang mang
còn sót lại mùa thu trong khóe mắt
chiêm bao
thơm lừng hương tóc
mùa bình yên cánh mỏng yêu kiều
e ấp một bình minh trong trẻo
trọn vẹn giao thừa đêm mộng mơ
khai bút
nhựa đầu năm mới
tựa vai nồng nàn tháng năm
thơm mùi mực
kỷ niệm từng trang giấy
ngọt ngào mùa xuân

dứt đường tơ
hoàng hôn và lửa
bỗng thấy lòng sóng vỗ
cánh hạc bay lên
giữ mặt trời và bóng đêm trăng hạ
gập ghềnh suy nghĩ
va chạm trái tim
chia sẻ cho nhau tình ý
gieo vào khoảng mong manh còn lại trên đời
nỗi đau
ước gì
cánh cửa không gian khép lại
cơn bão đi về miền quá khứ
biển lại nắng và cuốn đi phiền muộn
đời mơ
nụ hôn còn đâu đó
bão hòa trong nhau
xâm thực mặt trời
biển trăng



7 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngậm vị đắng duyên trầu cau lỡ dở
ru đời con chữ rời tay,thích!

Nặc danh nói...

bước chân
ngả rẽ hoang mang
còn sót lại mùa thu trong khóe mắt,hãi!

Nặc danh nói...

e ấp một bình minh trong trẻo,thích!

Nặc danh nói...

khai bút
nhựa đầu năm mới
tựa vai nồng nàn tháng năm,yêu!

Nặc danh nói...

cánh hạc bay lên
giữ mặt trời và bóng đêm trăng hạ,tuyệt!

Nặc danh nói...

gập ghềnh suy nghĩ
va chạm trái tim
chia sẻ cho nhau tình ý
gieo vào khoảng mong manh còn lại trên đời,hãi!

Nặc danh nói...

đời mơ
nụ hôn còn đâu đó
bão hòa trong nhau
xâm thực mặt trời
biển trăng,phê!

Đăng nhận xét