nghĩa địa văn minh

buổi chiều loang nắng
sông thơ úa vàng
gió đông kịp sang
chim xa ngàn dặm

nghe sương tỏ mặt
mùa thu trăng vơi
tình nhân người cũ
kỷ niệm xa vời

thơ về với biển
giấc ủ chiều thu
tóc bay hàng liễu
một đời cô liêu

bơ vơ thánh thiện
hoàng hôn ngập hồn
nỗi buồn hoa cỏ
phố hè lang thang

mây bay trước gió
cát bụi mượt mà
một bóng thu già
điêu linh sầu khổ

một ngày yên tĩnh
nghĩa địa văn minh
phương trời vô định
nắng người thần kinh

trăm năm vô vọng
in bóng tỏa tình







5 nhận xét:

Nặc danh nói...

buổi chiều loang nắng
sông thơ úa vàng
gió đông kịp sang
chim xa ngàn dặm,thích!

Nặc danh nói...

mùa thu trăng vơi
tình nhân người cũ
kỷ niệm xa vời,yêu!

Nặc danh nói...

mây bay trước gió
cát bụi mượt mà
một bóng thu già
điêu linh sầu khổ,thích!

Nặc danh nói...

một ngày yên tĩnh
nghĩa địa văn minh
phương trời vô định
nắng người thần kinh,tuyệt!

Nặc danh nói...

trăm năm vô vọng
in bóng tỏa tình,hãi!

Đăng nhận xét