đất dữ

ngày mai đất dữ
biển không xanh trời
cô đơn khoảng lặng
hoang mang trần gian

đêm người thoát xác
hồn về chân mây
gió lùa khe cửa
mưa trời trắng bay

chênh vênh suy nghĩ
trơ trụi tim người
tháng ngày vụn vặt
đêm ngày chơi vơi

vòm trời nắng ấm
lạ lẫm mắt môi
dạt dào rong ruổi
chân trời dạo chơi

yêu thương rất lạ
nhớ chẳng thấy vơi
loài hoa ước nguyện
xanh nơi chân trời

Ngưu Lang Chức Nữ
yêu luôn giăng sầu
tình người nhân thế
nỗi niềm bể dâu

độc hành nỗi nhớ
phiền lụy đam mê



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cô đơn khoảng lặng
hoang mang trần gian,thích!

Nặc danh nói...

chênh vênh suy nghĩ
trơ trụi tim người
tháng ngày vụn vặt
đêm ngày chơi vơi,thích!

Nặc danh nói...

vòm trời nắng ấm
lạ lẫm mắt môi
dạt dào rong ruổi
chân trời dạo chơi,mê!

Nặc danh nói...

độc hành nỗi nhớ
phiền lụy đam mê,yêu!

Đăng nhận xét