người vẫn tìm người

đêm lạc loài
cung đàn rơi trên phố
tiếng ai rao khắc khoải đêm thâu
người buồn phím cũng bơ vơ tiếng đục
có phải giao hòa trong tiếng tơ
tâm tình
mưa thanh nắng gắt
khúc thu một mảng trời xanh
tiếng da diết khúc ly tan buồn thảm
châu ngọc rơi nắng vỡ còn xanh
hóa thân
dáng kiều mơ mộng
phấp pha phấp phỏng làn môi trần
chim khuyên lảnh lót vui nắng mới
khúc đông bầm dập tủi buồn trôi

nguyệt thấm
khúc xa xôi buồn bực
khóc duyên
trời đất đổ mưa
ngày ra mưa vẫn tìm người
oái oăm nhận đắng cay mua bán
mơ màng
không gian tỏa bóng
phải chi người ở rất xa
trăng xô bóng
cửa giật tung ánh sáng
nhớ người thương ấm lửa trong lòng
căng phồng
hiu hắt đời viễn mộng
cảm ơn giọt nắng tri âm
đưa tay níu phần đời leo lét
thương bàn chân tàn lụi cơn đau
sóng thần
bão nổi biển sâu




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

người buồn phím cũng bơ vơ tiếng đục
có phải giao hòa trong tiếng tơ,thích!

Nặc danh nói...

tâm tình
mưa thanh nắng gắt
khúc thu một mảng trời xanh
tiếng da diết khúc ly tan buồn thảm
châu ngọc rơi nắng vỡ còn xanh,mê!

Nặc danh nói...

phấp pha phấp phỏng làn môi trần
chim khuyên lảnh lót vui nắng mới
khúc đông bầm dập tủi buồn trôi,nghiện!

Đăng nhận xét