ngày mai biển lạnh

chim ríu rít nắng tung tăng bay nhảy
gối đầu giấc mộng buổi trưa
liếc nhìn tứ phía trăng không mọc
nhìn mây
lại nghĩ đến bến đò
nhạc tình
thông reo ai oán
hiu hiu suy nghĩ nhạt ước mơ
uyên ương hồ điệp vui thong thả
giật mình
tỉnh giấc nắng mưa rào
mai chết
hồn đi tiễn xác
trăng đêm xào xạc mùa thu
những ký ức thăng trầm trong lòng huyệt
thì thầm tháng năm kỷ niệm rộn ràng
lang thang
giữa thiên đàng trời rộng
dịu dàng nhẹ bóng đam mê

gặp lại
trên hành trình miên mải
lê bước buồn cách biệt tháng năm
khắc khoải suy tư vầng trăng khuyết
sương khuya thầm lặng những thăng trầm
tê tái
thiếu tình yêu ngây dại
độc hành trên cõi vắng bơ vơ
cô đơn
thanh thản những hình hài
tấm lòng
những nụ hôn nồng cháy
nói đi em
ngày mai biển lạnh
cuộc hành trình không có tháng năm
khóe mắt
đâu rồi lệ vỡ
nắng thương mưa tan nát cả cung đường
ngày vắng
đời vỗ mặt


7 nhận xét:

Nặc danh nói...

hiu hiu suy nghĩ nhạt ước mơ
uyên ương hồ điệp vui thong thả,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

giật mình
tỉnh giấc nắng mưa rào,vui!

Nặc danh nói...

những ký ức thăng trầm trong lòng huyệt,tuyệt!

Nặc danh nói...

lang thang
giữa thiên đàng trời rộng
dịu dàng nhẹ bóng đam mê,khoái!

Nặc danh nói...

khắc khoải suy tư vầng trăng khuyết
sương khuya thầm lặng những thăng trầm,thích!

Nặc danh nói...

nói đi em
ngày mai biển lạnh
cuộc hành trình không có tháng năm,vui!

Nặc danh nói...

khóe mắt
đâu rồi lệ vỡ
nắng thương mưa tan nát cả cung đường
ngày vắng
đời vỗ mặt,mê!

Đăng nhận xét