nổi giận cơn mưa

đêm cùng rượu cạn
chan chát nhịp thừa
khởi đầu phù phiếm
nổi giận cơn mưa

thong dong hàng chữ
ngả nghiêng lá vàng
qua miền thị tứ
bội thực vần thơ

hai tay ôm mặt
xoay vòng thế gian
dòng sông vẩn đục
đàn phong ngậm ngùi

bàn tay khắc dấu
ký ức nát nhàu
một màu trăng lạnh
lệ hàng hồn hoang

thả rơi ý nghĩ
ươm hạt đắng sầu
trốn đời hoang hoải
cội nguồn cơn đau

cho nhau trái cấm
đoản khúc bốn mùa
trăm năm lỡ chuyện
chẻ đôi nghĩ suy

đêm về ôm nhớ
sách vở nồng khê

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm cùng rượu cạn
chan chát nhịp thừa
khởi đầu phù phiếm
nổi giận cơn mưa,gợi thích!

Nặc danh nói...

thả rơi ý nghĩ
ươm hạt đắng sầu
trốn đời hoang hoải
cội nguồn cơn đau,mê!

Đăng nhận xét