nét dài gương lược

bâng khuâng
hương tận cùng năm tháng
đôi mắt bận nhớ con đường lá me
gió thu nương cánh bướm đêm về
mái tóc ngắn so nét dài gương lược
hương sắc
tháng giêng hoa quỳnh muộn
đánh thức lòng người bao nụ thơm
sóng sánh
nghiêng lòng mùa lễ hội
còn mãi rong chơi trăm ngả đường
lá chết
cánh hồng tình chợt tím
níu không gian đánh vỡ thời gian
trăm ngả sông chở mộng con thuyền
gieo hương sắc gói đời vạn dặm
mưa
mỏi rời ngôi tóc bụi
cảnh xa
hồn bé có hay

sáng
thấy hồn về quá khứ
xếp vội lòng thành đôi cánh chim bay
ô hay mắt là đôi thuyền giấy
mưa ngập ngừng rơi xuống cõi này
thả thuyền
bến tương tư vọng đợi
chẻ đôi khóe mắt một vầng trăng
soi đường tình ái đêm ong bướm
mênh mông non nước thuở tang bồng
bốn mùa
lùa xuống lòng lá đổ
đôi bàn tay khăn áo lụa là
dòng sông rũ tóc sầu sa ngải
xuôi dòng soi bóng kiếp trăm năm
bến vắng
sương khuya nặng gánh
ngày xuân
tóc chớm hội hè



6 nhận xét:

Nặc danh nói...

lá chết
cánh hồng tình chợt tím
níu không gian đánh vỡ thời gian,khoái!

Nặc danh nói...

trăm ngả sông chở mộng con thuyền
gieo hương sắc gói đời vạn dặm,tuyệt!

Nặc danh nói...

sáng
thấy hồn về quá khứ
xếp vội lòng thành đôi cánh chim bay,thích!

Nặc danh nói...

ô hay mắt là đôi thuyền giấy
mưa ngập ngừng rơi xuống cõi này,yêu!

Nặc danh nói...

bốn mùa
lùa xuống lòng lá đổ,thích!

Nặc danh nói...

dòng sông rũ tóc sầu sa ngải
xuôi dòng soi bóng kiếp trăm năm,mê!

Đăng nhận xét