vui buồn bật khóc

mênh mông non nước
tang bồng gió ru
mặt trời ngái ngủi
tím tuổi mong chờ

tơ rung cánh nhẹ
nụ hôn ô mai
ướp thơ trang giấy
ngày ra nắng dài

khăn quàng áo lụa
lá cỏ bàn tay
một ngày hong gió
thấy đời mưa bay

trời nghiêng cánh én
heo may héo khô
hoa đào qua phố
xuân chín đang chờ

quỳnh hoa nở muộn
chiêm bao ngại ngùng
chập chùng biển sóng
bật cười khóc thua

thong dong hạt bụi
lụt lội mây trời
đường về ngõ tối
sẻ đôi cuộc đời

sống trong cô quạnh
mỏi mắt tìm người
sẻ chia áng sáng
vui buồn tương lai

trái đất hình vuông
tiếng cười bật khóc

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

mặt trời ngái ngủi
tím tuổi mong chờ,thích!

Nặc danh nói...


khăn quàng áo lụa
lá cỏ bàn tay
một ngày hong gió
thấy đời mưa bay,yêu!

Nặc danh nói...

trời nghiêng cánh én
heo may héo khô
hoa đào qua phố
xuân chín đang chờ,mê!

Nặc danh nói...

thong dong hạt bụi
lụt lội mây trời
đường về ngõ tối
sẻ đôi cuộc đời,khoái!

Đăng nhận xét