nhặt từng vuông chữ

biển trắng
ngại ngùng bước chân
trước sóng
ngã vào vòng tay lớn
nắng êm đềm
khói mây lan tỏa
chân trời từng nhịp đập
tình đổi màu xanh tươi
nhìn dòng nước
cuốn trôi phiền muộn
vòng tay nối mai sau
cơn bão
cay màu kỷ niệm
lang thang xuống phố
giọt mưa nhàu
giấc ngủ
người đi ngoài ký ức
đêm vào mộng
một chuỗi hồng pha lê

gạn đêm
nhặt từng vuông chữ
bàn tay đưa dẫn bước thiên hà
đứt đường tơ phiền lụy sao sa
che cơn giận tâm tư người gục mặt
mạn ngược
chảy xuôi con sóng
đàn phong từ đó ngậm ngùi
gieo và mở
ôm vầng trăng khắc khoải
hóa thân
mưa dột tim người
vờn trăng
bóng tình nhân trên núi
khói buồn
vương ký ức xa xưa
vách trăng
đếm gửi tay người
khuyết nửa mảnh
bóng đêm đầy trang sức







4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cơn bão
cay màu kỷ niệm
lang thang xuống phố
giọt mưa nhàu,thích!

Nặc danh nói...

đứt đường tơ phiền lụy sao sa
che cơn giận tâm tư người gục mặt,khoái!

Nặc danh nói...

gieo và mở
ôm vầng trăng khắc khoải
hóa thân
mưa dột tim người,mê!

Nặc danh nói...

vách trăng
đếm gửi tay người
khuyết nửa mảnh
bóng đêm đầy trang sức,thích!

Đăng nhận xét