buông mình nốt đơn

chiều gọi
sầu tím ngắt
gió cay đắng long đong cuồng lộng
mưa ngập trời hoa
buốt gíá tim côi
mong nhớ
hương ngát thơm lành
đường hun hút những đam mê huyền thoại
xanh hồng
đầu năm nụ hôn mới
cỏ cây say đắm nhịp thơm nồng
miên man thác lũ trời cao rộng
thiên đàng vô tội nắng hồn hoang
trở về
mắt nhung đen dáng lụa
duyên dáng mượt mà hương sữa
bến bờ quê hương
say men mộng tưởng
con tim xây dựng thiên đường
cho hoa tươi bên cánh buồm cuồng lộng
nắng phu thê

mưa đến
tuyết phủ trắng lòng
thành phố mùa đông hiu hắt
hoài nghi
xé nát không gian
gió cay đắng tuyết sương tan tắm gội
say tình
ngọn đèn thao thức
trăng thề tan đáy cốc tình hoang
một lũ rượu sắp hàng nộp mạng
kỷ niệm
phảng phất men hư ảo
rụng hồn thơ buông mình nốt đơn
sóng sánh
tủi hờn đêm lạnh
hồn mải miết say thần tài trốn từng ngày
vũ trụ cười
mặt trời chìm bóng tối
thiên thai

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

con tim xây dựng thiên đường
cho hoa tươi bên cánh buồm cuồng lộng,thích!

Nặc danh nói...

hoài nghi
xé nát không gian
gió cay đắng tuyết sương tan tắm gội,tuyệt!

Nặc danh nói...

say tình
ngọn đèn thao thức
trăng thề tan đáy cốc tình hoang
một lũ rượu sắp hàng nộp mạng,choáng,thích!

Đăng nhận xét