ngọn lúa lãng quên

ngọn đuốc
đêm hoang vu lạnh
con thuyền vận chuyển bóng đêm
cho ngọn lúa lãng quên sương giá
mây thắm
cặp mắt mơ màng mộng
người em gái cái thuở mắt nhung đen
sầu đang héo màu tóc xanh huyền thoại
tình nồng
hoàng hôn chiều rực nắng
chơi vơi nghĩ suy
ngày đen tối sóng đánh chìm hạt bụi
đôi bàn tay
bông hồng cười
ước nguyện chờ mong muôn điệu nhớ
tê tái
sông quặn mình bồi lở
bùi ngùi ôm ấp đắng cay
phiêu lưu trên dòng đời cuộn xoáy
ánh mặt trời

cơn bão
nổi chìm trôi ra biển
hồng tươi nhành lá sắc xuân cười
thổn thức chờ đợi ánh bình minh trong trẻo
rã rời ý nghĩ
ngày vui sách vở giữa đời
thấy đau thương liền bẻ đôi câu chữ
yêu trăng
nụ hồng đằm thắm
mải mê hồn trước sân nhà
một phút xôn xao tung mình xuyên lục địa
ngã ba
trái tim bốc cháy
nghĩa địa trong hồn vĩnh cửu ngàn năm
dìu nhau đến thiên đàng rửa tội
thăm thẳm tuyết dầy
ta trao nhau những nụ hôn nồng hậu
nhánh bèo
nhành phong lan mặt nước
cuộc đời toàn khúc nổi trôi
gấp suy nghĩ
dìm trăng trong bóng tối
mưa rơi







5 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngọn đuốc
đêm hoang vu lạnh
con thuyền vận chuyển bóng đêm
cho ngọn lúa lãng quên sương giá,thích!

Nặc danh nói...

tình nồng
hoàng hôn chiều rực nắng
chơi vơi nghĩ suy
ngày đen tối sóng đánh chìm hạt bụi,hãi,thich!

Nặc danh nói...

đôi bàn tay
bông hồng cười
ước nguyện chờ mong muôn điệu nhớ,thích,gợi!

Nặc danh nói...

mải mê hồn trước sân nhà
một phút xôn xao tung mình xuyên lục địa,hãi,thích!

Nặc danh nói...

ngã ba
trái tim bốc cháy
nghĩa địa trong hồn vĩnh cửu ngàn năm
dìu nhau đến thiên đàng rửa tội,choáng,khoái!

Đăng nhận xét