lang thang cõi nhớ

ru vàng nỗi nhớ
tí tách giọt đêm
thắp vùng kỷ niệm
được mùa trăng lên

mưa rơi từng giọt
suy tư đọng sầu
buồm trăng nửa mảnh
rớt tình đêm thâu

xanh nghìn nỗi nhớ
vỡ buồn mắt mi
đồng hồ khoan nhặt
vĩnh cửu tình đi

mơ trong cơn bão
xuống phố lang thang
mắt nhàu kỷ niệm
thú vui địa đàng

đâu rồi hạt bụi
giọt nào tràn tay
chiều qua hụt hẫng
đếm sợi mưa bay

yêu nhau mấy khắc
biển trắng mong chờ
tình yêu lập thể
đam mê vô bờ

vòng quanh nỗi nhớ
ngu ngơ chiều mơ
tâm linh trôi dạt
biển xanh hững hờ

phố lay màu tím
chiều buồn nhặt thơ


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

thắp vùng kỷ niệm
được mùa trăng lên,thích!

Nặc danh nói...

buồm trăng nửa mảnh
rớt tình đêm thâu,mê!

Nặc danh nói...

xanh nghìn nỗi nhớ
vỡ buồn mắt mi
đồng hồ khoan nhặt
vĩnh cửu tình đi,khoái!

Nặc danh nói...

vòng quanh nỗi nhớ
ngu ngơ chiều mơ
tâm linh trôi dạt
biển xanh hững hờ,thích!

Nặc danh nói...

phố lay màu tím
chiều buồn nhặt thơ,tuyệt!

Đăng nhận xét