đêm về mộ nghĩ

giũ buồn nốt nhạc
uể oải tre già
hanh hao ngày nắng
biếng nhác buổi trưa

thanh bần giọng hát
gặm nhấm ngày qua
đau thương giọt lệ
ngọt đắng ta bà

trâu buồn ngồi đợi
chó sủa vang xa
mộ vàng sỏi đá
chân người bước qua

đêm thu dài mộng
tầm tã u buồn
nhỏ mềm sỏi đá
khô cứng giọt sương

tha ma vũng vắng
lửa giỡn cánh đồng
lập lòe ánh sáng
bắt ếch trời mưa

trăng mờ thắp rượu
ma thiêng đi êm
sương về ướp nụ
cỏ cây yếu mềm

mơ hồ mái phủ
tre xõa la đà
tim trăng hớn hở
vui tròn vần thơ

đêm về mộ nghĩ
vẩn vơ bóng đời





3 nhận xét:

Nặc danh nói...

giũ buồn nốt nhạc
uể oải tre già
hanh hao ngày nắng
biếng nhác buổi trưa,tuyệt!

Nặc danh nói...

trâu buồn ngồi đợi
chó sủa vang xa
mộ vàng sỏi đá
chân người bước qua,thích!

Nặc danh nói...


đêm thu dài mộng
tầm tã u buồn
nhỏ mềm sỏi đá
khô cứng giọt sương,choáng,thích!

Đăng nhận xét