giật mình bỡ ngỡ
thức trắng dệt thơ
xoay vòng tuổi trẻ
dịu dàng lụa tơ
sáng ra biển hát
vỗ nhịp thời gian
chiều về sông cạn
lạc loài gió hoang
ngày xưa trái cấm
khắc vết tình sâu
ký ức nát nhàu
một màu trăng lạnh
trên dòng sông cạn
nửa vòng cánh bay
mưa nghiêng xuống phố
vị đắng tình say
trầu cau gặp mặt
bỏ hồn xác bay
gió lay chiều tím
buồn thiu kiếp người
đôi khi muốn khóc
cánh hạc lẻ bầy
tiếng cười xa lạ
nụ mầm trên môi
khói bay trước mặt
chiêm bao chìm đêm
3 nhận xét:
sáng ra biển hát
vỗ nhịp thời gian
chiều về sông cạn
lạc loài gió hoang
,thích!
ký ức nát nhàu
một màu trăng lạnh
,khoái!
mưa nghiêng xuống phố
vị đắng tình say,thích!
Đăng nhận xét