lá ngọc

biếc lá
thơ ấm bàn tay
tình rẽ lối tóc qua bến lạ
sông thương ai rót vơi đầy
trái tim hoa bướm ươm từng ngày tháng
tháng giêng
hoa đào về muộn
hồng môi mắt mơ ngàn trăng sao
con gái
đang nắng sớm bỗng mưa trưa
mục thời tiết không thể nào dự báo
thoáng gặp
tưởng ngọt ngào
dấn thêm bước
hoa ngậm thinh môi mỏi
chiều hiền
chim bay biển biếc
mây gió chao nghiêng
miền suy nghĩ vượt ra ngoài tưởng tượng
giông bão cuộc đời
năm tháng bước chân qua
dồn hết nắng gió về phương mặt trời mọc

chợt thấy
trống tênh năm tháng
mưa bụi thành tro đời
tình khuất bóng thấy bóng mình nửa mảnh
đóa quỳ độ lượng
đất trời hồn nhiên
rủ nhau lên núi rong chơi tìm ngày tháng
vi vu cửa sổ trời
chợt thấy tình mình trôi nổi
quà sinh nhật
mộng xuân thì trỗi dậy
14 tháng 2
lễ tình yêu vời vợi chân trời
tặng em những chùm hoa ngơ ngác
cầu vồng
cây si anh trồng
yêu nên muốn dại khờ giấc mộng
vị ngọt đằm thắm
sông dài chờ mong
lá ngọc



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

con gái
đang nắng sớm bỗng mưa trưa
mục thời tiết không thể nào dự báo,thích,hãi!

Nặc danh nói...

chiều hiền
chim bay biển biếc
mây gió chao nghiêng
miền suy nghĩ vượt ra ngoài tưởng tượng,khoái!

Nặc danh nói...

chợt thấy
trống tênh năm tháng
mưa bụi thành tro đời
tình khuất bóng thấy bóng mình nửa mảnh,thích!

Nặc danh nói...

quà sinh nhật
mộng xuân thì trỗi dậy
14 tháng 2
lễ tình yêu vời vợi chân trời
tặng em những chùm hoa ngơ ngác,vui!

Đăng nhận xét