thu chỉ còn là kỷ niệm

gió cuốn
thu chỉ còn là kỷ niệm
nơi nỗi niềm đang gặp cơn mưa
trong thương tiếc trăng xưa còn lưu luyến
hờ hững
sóng hồ khoan nhặt
vầng dương hơi thở xanh nụ cười
ngày hè
nắng cháy phơi ngoài ngõ
tâm sự dâng hai hàng lệ vay
dõi mắt
mây bay thành một dải
chông chênh
nắng ngủ qua ngày
nơi trăng khuyết con thuyền tiễn biệt
đời như ngập nắng rượu nồng say
đêm xanh
đời mong manh lạnh
như chú ve thỏa thích
mặc hè sớm trưa

hồn thơ
lớn lên từ dạo ấy
lo toan làm bạn trần gian
tình thơ con sóng thật gần
muôn tâm sự giữ nét gầy nghiêng ngả
ân nghĩa
nhận tình trong băng tuyết
nỗi niềm thoáng gặp khắc vào nhau
dạo bước cô liêu bao điều lạ
vàng rơi lá rụng bóng loang chiều
hỏi tình
có phải định mệnh không thế nhỉ
trăng thế kỷ
ắm bồng giấc mơ
áo cưới
cỏ dầy mặt sóng
Quỳnh Nga
quay sợi ven sông

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nơi nỗi niềm đang gặp cơn mưa
trong thương tiếc trăng xưa còn lưu luyến,thích!

Nặc danh nói...

chông chênh
nắng ngủ qua ngày
nơi trăng khuyết con thuyền tiễn biệt
đời như ngập nắng rượu nồng say,thích!

Nặc danh nói...

tình thơ con sóng thật gần
muôn tâm sự giữ nét gầy nghiêng ngả,thích!

Đăng nhận xét