mộng tóc dài

nắng rong
trầm ngâm nốt nhạc
thu rơi bàng bạc mơ màng
chiều phố vắng với bao im lặng
chẳng biết
bao giờ đời lại nắng
cỏ lại xanh tắm mát mùa sương
mở lối vườn thơ chân trời lạ
thả hồn theo con gió thật dài
hương xưa
vần thơ nhỏ lệ
ngẩn ngơ đám cỏ bên đường
có một ngày thu hanh hanh nắng
tóc dài
chiều kéo lê cơn gió
vẩn vơ nỗi ưu tư hò hẹn
cô liêu
ướp bóng chiều
nhặt thương nhớ cài lời ru tóc rối

thẩn thơ
trái tim đi lạc
đêm lạnh gió đìu hiu
câu lục bát đong đưa ngày tháng
thăm thẳm chiều suy nghĩ
mênh mông mộng tóc dài
mang nhung nhớ vắt ngang trời thu lạnh
lay mộng
cành hư vô
gập ghềnh sóng và chòng chành nỗi nhớ
yêu thương
thiên đường gian dối
sầu chất ngất mảnh đời tẻ nhạt
vĩnh biệt tháng năm
nhang khói
nắng đục ngầu
giấc cạn


6 nhận xét:

Nặc danh nói...

hương xưa
vần thơ nhỏ lệ
ngẩn ngơ đám cỏ bên đường
có một ngày thu hanh hanh nắng,thích!

Nặc danh nói...

tóc dài
chiều kéo lê cơn gió
vẩn vơ nỗi ưu tư hò hẹn,mê!

Nặc danh nói...

cô liêu
ướp bóng chiều
nhặt thương nhớ cài lời ru tóc rối,tuyệt!

Nặc danh nói...

thăm thẳm chiều suy nghĩ
mênh mông mộng tóc dài
mang nhung nhớ vắt ngang trời thu lạnh,lạ,thích!

Nặc danh nói...

lay mộng
cành hư vô
gập ghềnh sóng và chòng chành nỗi nhớ,tuyệt!

Nặc danh nói...

vĩnh biệt tháng năm
nhang khói
nắng đục ngầu
giấc cạn,hãi!

Đăng nhận xét