hạt bụi xoay vòng

con sông cuồng vọng
gió xoay đổi dòng
xanh miền thương nhớ
bờ bãi mênh mông

to gan nhắn gửi
vút giọng vàng oanh
đâu rồi cung bậc
trăm năm dâu tằm

sân thơ lặng lẽ
gió thời gian qua
phím tơ chờ đợi
đau lòng người xa

ngày ra khất thực
đêm trăng hong đời
bẻ từng đốt sống
nhâm nhi rượu khơi

rưng rưng xuân đến
thèn thẹn thu sang
lúc nào cũng nhớ
mảnh tình dở dang

trăm ngàn trắc trở
bão tố cuộc đời
mật giòn môi đắng
rối mù ước mơ

hoa hồng ra ngõ
rộng đường giãn mưa
mừng vui muốn vỡ
người về buổi trưa

hong khô hạt bụi
nhịp đàn đong đưa


4 nhận xét:

Nặc danh nói...


sân thơ lặng lẽ
gió thời gian qua
phím tơ chờ đợi
đau lòng người xa,thích!

Nặc danh nói...

bẻ từng đốt sống
nhâm nhi rượu khơi,yêu!

Nặc danh nói...

rưng rưng xuân đến
thèn thẹn thu sang
lúc nào cũng nhớ
mảnh tình dở dang,vui!

Nặc danh nói...

mật giòn môi đắng
rối mù ước mơ,mê!

Đăng nhận xét