bước đi

những giọt lệ
chảy về nơi quá khứ
từ nay nắng sẽ tắt ban ngày
những bâng khuâng
vất vưởng chân trời
lăn dài
lòng đau khập khiễng
những nghĩ suy đơn điệu
vu vơ
giấu tình ái trong mắt
chỉ thấy trong mưa ngàn dấu hỏi
ngậm ngùi
hằn lên thời trai trẻ
bước đi
mất
ngoảnh lại nửa đường đời
đếm những phũ phàng trút xuống
thong dong cái gật đầu
mắt hoài ấn tượng
nỗi đau
những đường chân chim vô nghĩa

đêm xuống
mong manh khoảng lặng
hoàng hôn và lửa tìm nhau
kết vòng mây hẹn hò tê tái
đơn giản thế thôi
tật nguyền mây khói
làm sao ra khỏi chốn này
nhấm mắt rồi vẫn thấy mây bay
dài nỗi nhớ buồn tênh hơi thở
chiều vàng
dấu hỏi cuối năm
cõi mơ thắp dài chân sóng
mong
khoảng cánh người gần lại
mộng hôm nào cho chữ hóa tro bay
chạm vào
cánh tay khép cửa
tim chờ mưa rơi
vũng tối đời

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

vu vơ
giấu tình ái trong mắt
chỉ thấy trong mưa ngàn dấu hỏi
ngậm ngùi,thích!

Nặc danh nói...

nỗi đau
những đường chân chim vô nghĩa,hãi!

Nặc danh nói...

nhấm mắt rồi vẫn thấy mây bay
dài nỗi nhớ buồn tênh hơi thở,thích!

Nặc danh nói...

chiều vàng
dấu hỏi cuối năm
cõi mơ thắp dài chân sóng,khoái!

Đăng nhận xét