đường tơ lạnh

dòng suối
chiếu đường tơ lạnh
có bao giờ xuân tàn tạ trên tay
mùa trăng
cỏ non xanh sương sớm
đàn bướm bay vương miện mùa xuân
thẫn thờ
những con đường tình tứ
nuôi hy vọng giọt nắng trong lành
mùa hạnh phúc
có bao giờ khô cạn
vạn sao trời đêm lại long lanh
thi tứ
chuyện vĩnh hằng mưa gió
cánh hồng nhung màu đỏ sắc đam mê
gió đưa
thủ thỉ hương người
những tâm ngữ gieo thi ca tín hiệu
suối mát
ngày hè nóng chảy
lời thơ như mái tóc chấm ngang vai

nhạc thông
mây lửng lơ nắng ấm
gọi nhau sóng biển dạt dào
đưa ta đến quãng đời vô thực
nước mắt
gợi trào ngọn sóng
lá vàng rung nhẹ muôn phương
hồn hạnh phúc rung hồi chuông bỡ ngỡ
phố chợ
phút giao thừa tình tự
ngả nghiêng hoang mơ
đồng hồ điểm mạnh hơn cả gió bão
thực hư cuộc đời
một năm mới trái tim hồng rạo rực
tình mãi mãi ngập tràn
xin đời hai chữ bình an
sớm tối


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

mùa hạnh phúc
có bao giờ khô cạn
vạn sao trời đêm lại long lanh,thích!

Nặc danh nói...

gió đưa
thủ thỉ hương người
những tâm ngữ gieo thi ca tín hiệu,nghiện!

Nặc danh nói...

lời thơ như mái tóc chấm ngang vai,choáng,thích!

Nặc danh nói...

nước mắt
gợi trào ngọn sóng
lá vàng rung nhẹ muôn phương
hồn hạnh phúc rung hồi chuông bỡ ngỡ,nghiện!

Đăng nhận xét