hồn mộng

hương nồng
thùy dương tha thướt
môi hường yêu cái thuở vấn vương
thẩn thơ ngây dại mùi hương ướp
có tiếng gì rơi dột con tim
linh tính
giật mình trăng mỏng mảnh
rơi từ thượng tầng xuống đáy thung
ngấm vào trời sao mây huyền ảo
vẽ những xanh xao sóng mặt hồ
xứ mộng
biển tràn ánh sáng
liễu rủ
nét buồn như tơ
không có ai đi để lỗi thuyền
tờ giấy thấm ướt mèm hai hàng lệ
quá khứ
giấc mơ tràn tang tóc

khúc nhạc
nóng ran từ đáy huyệt
âm thầm gửi mối tình quê
em có nhớ những đêm hè nóng bức
nguyệt thực
thỏa thuê gió mát
yêu nhau từ thuở hồng hoang
độ ấy xuân về em đang lớn
điệu đàng
tương lai nhịp hồn cúc
dấu yêu ôm hận thiên đàng
lòng hối tiếc mặt hồ như ngây dại
hạ về
xuân đi ra cửa
bàn tay nhạt nhòa tháng năm
chẳng hẹn hò mà sao đầy gặp gỡ
lang thang chân trời
hồn mộng

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

thẩn thơ ngây dại mùi hương ướp
có tiếng gì rơi dột con tim,mê!

Nặc danh nói...

khúc nhạc
nóng ran từ đáy huyệt,hãi,thích!

Nặc danh nói...

yêu nhau từ thuở hồng hoang
độ ấy xuân về em đang lớn,khoái,thích!

Nặc danh nói...

dấu yêu ôm hận thiên đàng
lòng hối tiếc mặt hồ như ngây dại,lạ,mê!

Nặc danh nói...

hạ về
xuân đi ra cửa
bàn tay nhạt nhòa tháng năm
chẳng hẹn hò mà sao đầy gặp gỡ,thích!

Đăng nhận xét