đêm về mộ sáng

nhân gian gào thét
nói hộ lầm than
đêm trường lạc lối
thói đời dối gian

tiếng trầm rung nhạc
ngẩn ngơ cõi người
đêm về mộ sáng
phần phật lửa rơi

thở dài nuối tiếc
rung cảm mưa bay
dáng kiều thơ mộng
ruổi làn heo may

dịu hiền em nhé
đôi bờ dát hoa
ngọt ngào phân thủy
dạt dào môi hoa

đam mê bề bộn
suy nghĩ dại khờ
đêm về mộ nhớ
linh hồn làm thơ

trả đời gió bụi
ngọn sóng thủy triều
thân thương gắn bó
những gì cho yêu

bao dung không nói
nỗi buồn trăm năm


6 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm trường lạc lối
thói đời dối gian,thích!

Nặc danh nói...


tiếng trầm rung nhạc
ngẩn ngơ cõi người
đêm về mộ sáng
phần phật lửa rơi,thích!

Nặc danh nói...

dáng kiều thơ mộng
ruổi làn heo may,yêu!

Nặc danh nói...

dịu hiền em nhé
đôi bờ dát hoa
ngọt ngào phân thủy
dạt dào môi hoa,gợi!

Nặc danh nói...

đêm về mộ nhớ
linh hồn làm thơ,hãi!

Nặc danh nói...

trả đời gió bụi
ngọn sóng thủy triều
thân thương gắn bó
những gì cho yêu,mê!

Đăng nhận xét