yêu thương đợi chờ

giấc mơ
bình yên một thuở đi về
áo hoa tía
với bờ môi ngọt
mùa xuân về lại dậy hương yêu
cây xanh
bóng nụ hồng vương bụi
yên bình một cõi
kiếm tình bơ vơ
rắc rối
sông Tương tình Ngưu Chức
gian nan chiều chuộng nỗi buồn vương
thơ ủ mộng nắng hồng thêm lứa
nức nở tình côi gió xa vời
gom thơ
đêm buồn tóc rối
bao yêu thương đợi chờ

mộng đến
xuân tươi khoe sắc
gối loan ru điệp khúc biệt ly
hờn tủi
đêm ủ rũ ngày chờ
hoa ánh sáng tràn trong miền vũ trụ
tiếng đàn bầu
nghiêng theo dòng cát biển
lang thang trăng làm chứng mùa vàng
ngập ngừng tay nắm trời hò hẹn
giờ đây bãi vắng thấy xôn xao
vô tình
nhịp vỗ bờ cát trắng
trách mình sao phận nằm im
hụt hẫng
thực hư đời ảo vọng
bến vô cùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét