dạ hương mong manh

trăng kề song cửa
hoa gối chuyện sầu
hoài vọng ước mong
thuở trăng lên núi

gần nhau không nói
hỏi mộng cầm tay
chiêm bao phảng phất
buông chìm đêm say

thâu đêm tình tự
hiểu miệng ai cười
trăng trời viễn xứ
kiếp nào hé môi

dĩ vãng xanh mắt
tóc rợn từng đêm
hàng mi khuê các
vời vợi dáng xiêm

kỷ niệm năm ngón
nét gợn đôi mày
bóng hoa nguyệt ảo
hôn vầng trán say

thâm nghiêm nỗi nhớ
suy nghĩ chợt điên
sương đầm giọt lệ
rưng rưng nỗi niềm

sao bay vào tóc
dạ hương mong manh


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gần nhau không nói
hỏi mộng cầm tay
chiêm bao phảng phất
buông chìm đêm say,thích!

Nặc danh nói...

bóng hoa nguyệt ảo
hôn vầng trán say,khoái!

Nặc danh nói...

thâm nghiêm nỗi nhớ
suy nghĩ chợt điên
sương đầm giọt lệ
rưng rưng nỗi niềm,tuyệt!

Đăng nhận xét