cô tịch buổi trưa

thuyền trao sông nước
trăng dẫn đi tìm
ngàn xưa chuyển động
giấc mộng ngủ mê

mong manh vóc ngọc
vút cánh chim sầu
đóa hoa thủy lệ
ngưỡng vọng đêm thâu

nguyện cầu ánh lửa
hỗn mang giấc mê
thiên đường ảo tưởng
nụ hôn không về

cửa chiều hiu hắt
nhớ người đã qua
mắt thơ mùa hạ
hoa thương xuân tà

lung lay ý niệm
suy nghĩ phủ mền
đêm về mộ khóc
nguyệt bạch gọi tên

hồng duyên hoa cúc
say sưa hạ đầu
thơ lên cao vút
mộng tình ái qua

xanh như tuổi trẻ
cô tịch buổi trưa


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

mắt thơ mùa hạ
hoa thương xuân tà,thích!

Nặc danh nói...

lung lay ý niệm
suy nghĩ phủ mền
đêm về mộ khóc
nguyệt bạch gọi tên,mê!

Đăng nhận xét