mười ba cánh hạc

khói cay
mây ngủ lưng trời
cõng thêm nỗi nhớ
cánh cò ca dao
ngày về
phố người lỗi hẹn
mùa đông kỷ niệm chiêm bao phủ tình
lệ đắng
sóng xô thuyền trôi nổi
buồn thiu
cảnh biển nhớ người
ru đời
con chữ đang rơi
mưa xuống phố giấc mơ lay chiều tím
tóc buông
trầu cau lỡ chuyện
thả tâm linh trôi dạt bến yêu kiều
chẻ nỗi nhớ thấy buồn hiu quạnh
ngậm trên môi vị đắng trầu cau

chiều vàng
tình tang mưa gặt
ngồi thu mình một góc vắng thân quen
cà phê nhỏ giọt đời tí tách
vắng em rồi bạn hữu chẳng cần quen
lòng xanh
mưa ngang qua phố
ai còn giữ hộ chút mây xưa
giận thương
gieo mở đêm về
giọt nước mắt thêm mười ba cánh hạc
hụt hẫng
kỷ niệm tràn tay
cơn bão kéo dài thêm nỗi nhớ
khoảng trống
dội vào tim người
bóng tình nhân


7 nhận xét:

Nặc danh nói...

ru đời
con chữ đang rơi
mưa xuống phố giấc mơ lay chiều tím,thích!

Nặc danh nói...

chẻ nỗi nhớ thấy buồn hiu quạnh
ngậm trên môi vị đắng trầu cau,mê!

Nặc danh nói...

cà phê nhỏ giọt đời tí tách
vắng em rồi bạn hữu chẳng cần quen,hãi,khoái!

Nặc danh nói...

lòng xanh
mưa ngang qua phố
ai còn giữ hộ chút mây xưa,yêu!

Nặc danh nói...

giận thương
gieo mở đêm về
giọt nước mắt thêm mười ba cánh hạc,choáng,tuyệt!

Nặc danh nói...

hụt hẫng
kỷ niệm tràn tay
cơn bão kéo dài thêm nỗi nhớ,thích!

Nặc danh nói...

khoảng trống
dội vào tim người
bóng tình nhân,mê!

Đăng nhận xét