vỡ đôi khăn

chơi vơi cánh buồm
niềm tin chan nước mắt
em đến bên
vướng bận tương lai
khí lạnh truyền qua lồng ngực
tiết chế
những ký ức chảy về
những kỷ niệm buồn bực
lá bay
gửi cho người
nụ hôn tan vào gió
nhớ người
vùn vụt tháng năm trôi
tuổi mười chín nay đã thành năm chục
giàn lệ thương nước mắt
vỡ đôi khăn hồng điều
xe lăn bánh phía chân trời dìu dặt

dòng kiều
nước chảy như mơ
châu ngọc vỡ trời sao nghiêng sóng sánh
hoang tưởng
suối vàng khóc lệ
khúc đông phần phật bão giông
mưa te tát
nắng trần gian chua chát
nhặt lại tình đầu
đưa nhau về bến mộng
gom gió thành bão
lung linh màu ảo giác trăng ngâu
muôn thuở thắp sáng ngọn lửa hồng
đưa giấc mơ về bến thực
u minh bóng tối
ngày đẹp tươi


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

giàn lệ thương nước mắt
vỡ đôi khăn hồng điều,thích!

Nặc danh nói...

dòng kiều
nước chảy như mơ
châu ngọc vỡ trời sao nghiêng sóng sánh,thích!

Nặc danh nói...

hoang tưởng
suối vàng khóc lệ
khúc đông phần phật bão giông
mưa te tát
nắng trần gian chua chát,hãi,thích!

Đăng nhận xét