xuân thì chờ đợi

hoang
sương mù giăng giăng buốt
dòng thơ lạnh giá hồn phiêu du
trơ cành lá khát khao vầng trăng tỏ

sao trời tỏa mộng
sầu gọi nắng tím ngắt mùa đông
dòng thơ vẫn đi về viễn xứ
nhạt nhòa
tuyết phủ trắng lòng
nụ hôn vẫn long đong hoài vọng
đam mê
hun hút đường về
ngày sạch sẽ tình trao không đòi lại
cỏ cây
ghen làn môi vỡ
trái tim đỏ thắm hương say
làn sương khói vuốt tóc xanh huyền thoại
vô tội
nhịp tinh khôi tung cánh


giọt nắng
rơi vào trong tim
biến thành ánh bình minh rực lửa
khuấy động bầu trời
không gian thức
linh hồn tụ họp nghĩa trang
cùng nhau chớp những mắt hiền mơ mộng
thần linh
ung dung uống rượu
giấc địa đàng
nuôi trong mình muôn ngàn tia sáng
chẻ đôi câu thơ
nhóm củi cuộc đời
cho tăm tối cuốn mình nhanh chân chạy
duyên nợ
bạn hiền cứu cánh
biển từ bi
dù lệ ướt vẫn xuân thì chờ đợi
hoang hoải cuộc đời
suy nghĩ rơi
sớm tối

4 nhận xét:

Nặc danh nói...


sao trời tỏa mộng
sầu gọi nắng tím ngắt mùa đông
dòng thơ vẫn đi về viễn xứ,thích!

Nặc danh nói...

nhạt nhòa
tuyết phủ trắng lòng
nụ hôn vẫn long đong hoài vọng,mê!

Nặc danh nói...

cỏ cây
ghen làn môi vỡ
trái tim đỏ thắm hương say
làn sương khói vuốt tóc xanh huyền thoại,thich!

Nặc danh nói...


linh hồn tụ họp nghĩa trang
cùng nhau chớp những mắt hiền mơ mộng,khoái!

Đăng nhận xét