tủi thương hoa hồng

lang thang giọt lệ
hồn đông hắt sầu
một ngày không tới
bỏ nhau đi đâu

bước chân đơn điệu
mắt buồn nhớ thương
cảm giác thiêu thiếu
thuở vào đường yêu

dòng sông lạnh giá
tủi hờn cô liêu
lệ nào tẩy xóa
gặp nhau buổi chiều

trăng vàng sóng gợn
đêm mơ mộng nhiều
cẩm nang nỗi nhớ
vương miện tình yêu

mênh mang hồn lá
biển cả đại dương
nhởn nhơ bầy cá
một vùng nhớ thương

giấc mơ đi lạc
thủy triều trào dâng
soi gương vuốt tóc
môi đỏ má hường

chim xanh lận đận
ngọn sóng dập dồn
bơ vơ viễn xứ
hồn gió bốn phương

nắng vàng ấm lại
tủi thương hoa hồng

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cảm giác thiêu thiếu
thuở vào đường yêu,thích,gợi!

Nặc danh nói...

lệ nào tẩy xóa
gặp nhau buổi chiều,mê!

Nặc danh nói...

cẩm nang nỗi nhớ
vương miện tình yêu
khoái!

Nặc danh nói...

soi gương vuốt tóc
môi đỏ má hường
nghiện!

Đăng nhận xét