xa xôi mây trắng

áo nhàu
trăm ngàn nếp bụi
tháng giêng
nhớ giấc mơ phai
sông thương ai tát nước vơi đầy
tình thân ái rẽ sang ngõ vắng
tháng giêng
hồng như môi
trái tim hoa bướm bay theo người
và đêm đến tóc mềm như cỏ
chim lạc bầy mắt ướt thêm cay
say đắm
xa xôi mây trắng
nắng sẽ chia nghìn sợi tơ huyền
sỏi đá gọi tên người yêu dấu
bờ giậu
hoa tầm xuân hoang tím
hai hàng cây thương nhớ mặt trời

một mai
tháng năm sẽ lớn
những tia nắng màu hồng
chiều về suy nghĩ sang sông
lòng hỏi lòng nhẹ hơn mây khói
đêm phai
ngó làm chi trăng xa xôi
chim vỗ nắng chao ơi là tội
chiều say
tình vừa ngấm
nhuốm trận cuồng phong
bay lên đỉnh tinh thần ngủ đậu
bối rối
mồ côi đường tơ lệch
thương ai lồng lộng mây trời
những hạt xinh đốt tháng ngày thơ dại
mây ngẩn ngơ bay


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

bờ giậu
hoa tầm xuân hoang tím
hai hàng cây thương nhớ mặt trời,mê!

Nặc danh nói...

chiều về suy nghĩ sang sông
lòng hỏi lòng nhẹ hơn mây khói,thích!

Nặc danh nói...

chiều say
tình vừa ngấm
nhuốm trận cuồng phong
bay lên đỉnh tinh thần ngủ đậu,thích!

Đăng nhận xét