trên đỉnh hoàng hôn

chợ chiều
chùm si buông rễ đứng
mặt trời lặn trên đỉnh hoàng hôn
lao xao
gió lạnh họp bàn
cành hiu hắt cưỡi mây dong dải
trên đường
lũ mục đồng cưỡi trâu qua hát
con chó lạc thửa bước theo sau
chiều bóng tối vụt về bên lặng lẽ
yên lặng
đôi bờ ôm sóng vỗ
buồn mây
quán ngủ ngu ngơ
mưa
lướt nghiêng đầu nước gội
đồng chìm xuống
bông lúa rũ vàng tươi
ao rềnh lên bèo xanh tươi hơn nắng

xuân nồng
bài ca không hạn hẹp
suy nghĩ nở hoa
tia nắng xuân bến nước đang mong chờ
én nhỏ
mộng chập chờn vỗ cánh
thiên đường là những giấc mơ
những trái tim luôn luôn hăm hở
xanh ngát một chân trời
thơ lũng đoạn
ong bướm trên tay
vô tư nụ cười xuân mây trắng
hạnh phúc
hồi sinh từng đợt
nỗi niềm thăm thẳm gió mưa qua
người dắt tay nhau ra từ vũng tối
địa đàng
vũng đời lầy lội
những linh hồn nổi trôi
tim nhỏ máu mở hồn ra đón gió
nhạt nhòa giấc mơ
đậm đà lòng huyệt
gió qua cầu


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

lao xao
gió lạnh họp bàn
cành hiu hắt cưỡi mây dong dải,thích!

Nặc danh nói...

yên lặng
đôi bờ ôm sóng vỗ
buồn mây
quán ngủ ngu ngơ,thích!

Nặc danh nói...

thơ lũng đoạn
ong bướm trên tay
vô tư nụ cười xuân mây trắng,khoái!

Nặc danh nói...

hạnh phúc
hồi sinh từng đợt
nỗi niềm thăm thẳm gió mưa qua
người dắt tay nhau ra từ vũng tối,thích!

Nặc danh nói...

nhạt nhòa giấc mơ
đậm đà lòng huyệt
gió qua cầu,choáng!

Đăng nhận xét