cô đơn ánh sáng

đơn lẻ
rượu sầu đêm cạn
trăng mơ màng tháng năm
hồn lả lướt chơi vơi từng con sóng
khơi lòng
tim rơi xuống vực
kỷ niệm nào trao gửi cho nhau
đêm bì bõm dắt nhau trong bóng tối
đoạn trường
sầu vương nơi đất khách
những bước chân
chấp nhận cuộc đời may rủi
ân tình những buổi tiễn đưa nhau
xin giữ lại kỷ niệm đầu vụng dại
đắm nguyệt
hơi men nồng thuốc đắng
tâm sự trôi nổi giấc buồn vui
trong miên man thấy cuộc tình trên lối

tỉnh giấc
nắng vàng đánh cuộc
nghe cô đơn trĩu nặng trong lòng
về phương nào đâu biết người ơi
vì nhung nhớ nên làm phiền bóng nguyệt
đêm tối
cảm giác chơi vơi
bến vô tận luôn ngập ngừng ánh sáng
khắc tên
dĩ vãng mờ theo năm tháng
để chảy ngược thời gian vào trong tâm khảm
lang thang
tâm hồn lãng mạn
kiếp sống chảy trôi ngang vai
khúc nhạc hồ điệp hí tình sợ hãi
giật mình
bóng đêm xào xạc
suy nghĩ mùa thu


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

đắm nguyệt
hơi men nồng thuốc đắng
tâm sự trôi nổi giấc buồn vui
trong miên man thấy cuộc tình trên lối,thích!

Nặc danh nói...

nghe cô đơn trĩu nặng trong lòng
về phương nào đâu biết người ơi
vì nhung nhớ nên làm phiền bóng nguyệt,khoái!

Nặc danh nói...

đêm tối
cảm giác chơi vơi
bến vô tận luôn ngập ngừng ánh sáng,hãi!

Nặc danh nói...

kiếp sống chảy trôi ngang vai
khúc nhạc hồ điệp hí tình sợ hãi,choáng thích!

Nặc danh nói...

giật mình
bóng đêm xào xạc
suy nghĩ mùa thu,phê!

Đăng nhận xét