gọi khẽ tình ai

nỗi buồn vũ trụ
làm cơn gió thêm say
đêm tàn tạ
ngàn bay vì tinh tú
suối mơ
gọi khẽ tình đầu
ai ước gì cho tình dài mãi
nhẹ nhàng
cơn gió thổi
những khổ ải nhớ nhung
như những hải trình điệp trùng con sóng
nếu có thể
hái những sắc màu dâng hiến
trao tặng những nụ hôn
để ta thấy những sóng ngầm hoang hoải
giữa khổ đau
cõi vĩnh hằng thương nhớ
mây lại cúi đầu
tàn tạ nghĩ suy


trao nhận
xin đừng vội quay đầu
ta lắng nghe tiếng lòng khô lá rải
suy nhĩ nhỏ
kéo chiều dài tĩnh mịch
lắng đọng suy tư
buồn vọng trong tim
trỗi dậy lên biển cả si tình
đâu sóng vỗ cho côn trùng hỉ hả
màn đêm
khao khát màu đen ân ái
xa rời tương lai
khắc vội tuổi xuân thì
nụ hôn cháy hâm con tim ấm lại
màu sắc đổi thay
chân trời vẫy
những nụ hồng nở tươi
nắng hí tình

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nếu có thể
hái những sắc màu dâng hiến
trao tặng những nụ hôn
để ta thấy những sóng ngầm hoang hoải,thích!

Nặc danh nói...

mây lại cúi đầu
tàn tạ nghĩ suy,yêu!

Nặc danh nói...

trỗi dậy lên biển cả si tình
đâu sóng vỗ cho côn trùng hỉ hả,choáng, thích!

Nặc danh nói...

xa rời tương lai
khắc vội tuổi xuân thì
nụ hôn cháy hâm con tim ấm lại,nghiện!

Đăng nhận xét