tang bồng giấc mơ

nhởn nhơ đàn cá
đùa giỡn dậy thì
mộ vàng hóa đá
thiên đàng nhâm nhi

long lanh hạt gió
mưa khô ruộng đồng
tuyết về hong cỏ
sóng ngược dòng sông

trăm năm diễm mộng
tình nồng trao tay
trời đen mây đỏ
năm tháng vụt bay

thì thầm tiếng ngọc
tuyết trắng lại hồng
đêm về đời vắng
tang bồng giấc mơ

yêu thương lụt lội
mây trắng hững hờ
giấc mơ bỡn cợt
ai say rượu thơ

ngả mình trên sóng
ôm trọn tuổi thơ



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nhởn nhơ đàn cá
đùa giỡn dậy thì
mộ vàng hóa đá
thiên đàng nhâm nhi,thích!

Nặc danh nói...

long lanh hạt gió
mưa khô ruộng đồng
tuyết về hong cỏ
sóng ngược dòng sông,hay!

Nặc danh nói...

trời đen mây đỏ
năm tháng vụt bay,thích!

Nặc danh nói...

thì thầm tiếng ngọc
tuyết trắng lại hồng
đêm về đời vắng
tang bồng giấc mơ,khoái!

Đăng nhận xét